Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

'Tiếng nói' E.MAIL - 28


TIEN Nguyen Truong
tien.nguyentruong@gmail.com
15:46 (4 phút trước)




Tới: Chi, Chi, To, Anh, PhamNam, Nga, Tuan, Le, Trung, Nguyen, Hoang, 
Le, Hien, Nguyen, Pham, Nguyen, Pham, Nguyen, Pham, Le, Bui, Vu, Duy, 
Quang…
2 tệp đính kèm — Tải xuống tất cả tệp đính kèm (nén cho 
Tiếng Việt
Trình đơn mã hóa tên tệp
CÔNG ƯỚC UPOV VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG.docCÔNG ƯỚC UPOV VÀ GIỐNG CÂY TRỒNG.doc
149K   Xem   Tải xuống  
NGUY CƠ VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GIEN.docNGUY CƠ VỀ CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GIEN.doc
169K   Xem   Tải xuống 
 -------------------
Chào cả nhà , anh Trường và anh Lai,
Cám ơn các bài viết của các anh.Rất hay và thật sự yêu nước, thương dân. Việc nhân nghĩa cốt ở an dân. Các Cụ chỉ lo cho Quốc Thái Dân an. Không ai nói Dân Giàu, Nước Mạnh . Có rất nhiều sự nhầm lẫn do định nghĩa, khái niệm và thiếu phương pháp tư duy minh triết bằng Triết Học Việt nam, Văn minh Tâm linh với Tầm nhìn xanh. Có rất nhiều sự vay mượn tư tưởng triết học của Phương Bắc, Phương Tây. Lại quên Đạo Hiếu, Đạo Trung, Âm Dương, Thiên Địa Nhân, Tứ Linh, Tứ Bất tử , Ngũ Hành, Sáu Hào Dịch, Bảy Sắc Cầu vồng của Thánh Thần, Bát Nhã của Phật và sự Thăng hoa số 9 của Mẫu, Ngọc Hoàng, Lão Tử
Học Đức Thánh Trần. Học Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du,  Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Ái Quốc. ....Sẽ biết và hiểu 
Mọi chuyện đang là Nhân Quả, Nhân Duyên
Chúng ta đã khởi đầu cho văn minh tâm linh. Vượt qua các giớ hạn của khoa học, thời gian, không gian và đến với Siêu Linh Huyền Diệu
Mọi chuyện đang diễn ra với quy luật bất biến của nhân quả
Người Việt đã thành công trong các cuộc kháng chiến Thần Thánh
Người Việt sống nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, Dũng, Cần Kiệm Liêm Chính và không sợ Ma, Quỷ, Sói, Lý Thông, Cao Cầu, Bạch Cốt Tinh.
Người Việt tôn thờ các Giá Trị của Phật, Thánh Thần
Rắn sẽ lột xác năm nay
Sang năm Thánh Gióng vươn vai đứng dậy
Các lời sấm của các Cụ sẽ linh ứng. 
Nghiên cứu, học, hỏi, hiểu , hành sẽ Biết và Ngộ và trở thành người Tử Tế
Các Cụ sẽ về trừ ma, diệt quỷ
Thủy, Mộc, Hỏa , Thổ, Kim mới đúngt hứ tự
Người nông dân, kẻ sĩ, người lính sẽ có vai trò xứng đáng. Hiển Vinh. Chói Lòa.
Lũ dơi, chuột, cú, quạ sợ hãi với nước, cây và lửa
Lửa thử vàng
Nhất sĩ nhì nông, nhất nông nhì sĩ
Mã đáo thành công
Thái bình muôn thuở
Rửa thẹn ngàn thu
" Ngọc Trai Nguyễn Trãi, sáng ánh sao Khuê
Đạo Pật , Mẫu, Lão, Nho sua tan tăm tối"
Mong cả nhà sức khỏe, vui vẻ, an lành và hạnh phúc
Vào 12:06 Ngày 25 tháng 6 năm 2013, To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com> đã viết:
----- Forwarded Message -----
From: Tuong Lai <tnglai@gmail.com>
To: To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
Sent: Tuesday, 25 June 2013, 10:51
Subject: gửi thư
---------------------------
Trường thân mến,
Đoc mấy bài viết của Trường, suy nghĩ mông lung.
Hôm qua đi viếng GS Dương Quang Trung, ngồi nói chuyện với Hiếu Dân và cháu Xuân Hà [cháu ngoại ông Sáu Dân], nhắc đến Trường, càng nhớ ông Sáu. Lẩn thẩn gộp mấy bài báo vừa đăng gửi Trường đọc cho vui. [Trong này có bài Trường đã đọc, cư gộp lại cho có hệ thống một suy tư]
Rất thân mến
Tương Lai
TB. Trước đây, mình có nhớ đã đọc một bài của Trường bàn về thời cuộc rất hay mà quên mất tên, [mình đã đưa vào ĐIỂM TIN nhưng rồi không tìm ra,không hiểu Trường còn nhớ tên bài ấy không [ trong ấy có nhắc đến mấy câu đúc kết của Lê Quý Đôn về thời cuộc và thế nước ấy].
TL
-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét