Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

“Một nén hương thành kính” nhân ngày giỗ Sáu Dân

Hôm nay là kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 5 (theo lịch Âm) của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt…
 " Khi những thông tin về cuộc sống thật không vượt qua được bộ máy quan liêu, nó sẽ được thay thế bởi những thành tích ảo. Tham nhũng, lãng phí sẽ được che chở đằng sau những thành tích có được nhờ sự dối trá đó. Vì thế, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa thành tích, bệnh quan liêu là một "bọn bốn tên" cùng cấu kết phá hoại sự nghiệp được gây dựng bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ ."  (Võ Văn Kiệt).
========/
* VIỆT PHƯƠNG
… Sáu Dân từ sớm có ý thức về dân tộc, về đất nước, từ năm 17 tuổi. Ý thức ấy ngày càng sâu sắc, trở thành tâm niệm góp phần giải phóng dân tộc, làm giàu đẹp nước Việt Nam, người Việt Nam, toàn dân tộc và từng người dân.
Sáu Dân là con người biết người, biết mình, phục thiện, theo lẽ phải, có lỗi thì nhận lỗi và sửa chữa, thẳng thắn, chân thành, từ khi là con nhà nghèo ở đợ, không được vào trường học đến khi là Thủ tướng Chính phủ. Anh biết mình có năng khiếu, sở trường ở những điểm nào, có khiếm khuyết, hẫng hụt ở những điểm nào, biết mình có một sứ mệnh và biết mình không toàn bích.
Sáu Dân có một chất người, một nhân cách phong phú, nhiều chiều cạnh, yêu sống, biết sống và dám sống, nhưng thiếu điều kiện, cả điều kiện bên ngoài và điều kiện bản thân, để phát huy mình đích đáng hơn nữa.
Khuyết điểm của Sáu Dân là tuy sáng suốt trong đánh giá con người, mà lại cả tin nhiều khi đến ngây thơ, biết bảo vệ, gìn giữ cho bạn hữu, mà chưa biết bảo vệ, giữ gìn đủ mức cho mình..
------------------

8 nhận xét:

  1. Ông Võ Văn Kiệt sinh thời từng nói:
    "Đất nước này là của mình, không của riêng ai!".
    Rất hào hùng!

    Trả lờiXóa
  2. Ông Sáu Dân là một trong số hiếm hoi lãnh đạo ĐCSVN có tâm, có tầm.
    Tuy không được đào tạo gì, nhưng ông luôn biết lắng nghe trí thức, không hẹp hòi, sĩ diện; biết quan tâm đến từng thân phận nhân tài. Vì thế, khác với tuyệt đại đa số lãnh đạo ĐCSVN bất tài, bạc ác, bị trí thức và người dân khinh bỉ, căm ghét, ông được đa số nhân dân quý mến.
    Âu cũng là tình trạng chung ở chế độ cộng sản tai hại.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không phủ nhận các công lao mà ông Võ Văn Kiệt làm, tôi khâm phục ông, nhưng bài viết nầy chỉ là lập lại, sáo mòn, không có gì mới và hay .

    Trả lờiXóa

  4. Xuân Bách bạt ngàn Bách Xuân .. ..


    Để tưởng niệm Nhà Canh tân Trần Xuân Bách vừa qua đời ngày 01/01/2006 tại Thủ đô Hà Nội .. .. 



    Xuân nhật phương Tây khóc Bách Xuân .. .. 

    Hạc hồng vừa từ giã cõi trần! 

    Sao không đợi chờ Ngày Xuân tiết ? 

    Trống trận Hà Hồi vọng xuân phân ! 

    Lung linh nước Hồ Gươm xuân sắc 

    Xuân phong vút cánh đàn sâm cầm 

    Phân hận Xuân Thu phai tàn mất: 

    Nụ tầm xuân Đào nở lập xuân 



    * * * 



    Anh hiện hữu như cây bách bệnh 

    Bách chiết thiên ma "tôi" kiệu kênh 

    Ý chí trung kiên thân tùng bách 

    Độc lập Thống nhất đường mông mênh 

    Bách chiến bách thắng thêm đại lộ 

    Dân chủ Pháp quyền Anh tiến lên 

    Cổ vũ đa nguyên đa đảng trị 

    Bảo thủ biển người thế bấp bênh ! 



    * * * 



    Thanh trừng tội bách niên đại kế 

    Viễn kiến dâng hiến Quê chẳng nề 

    Anh tôn trọng bách nhân bách khẩu 

    Luận bách khoa chính văn kinh tế 

    Trong ngoài Nước bách xuyên quy hải 

    Cùng chung sức vượt hồn trận mê 

    Xin bách linh hồn thiêng Sông Núi ! 

    Tâm xuân Sinh & Tử tiếp tuyến kề .. .. 



    Paris 02/01/2005




    CHÉP VÀO trang INTERNET NGHE NHÌN VIDEO

    THÁI NGUYÊN THÀNH PHỐ THÁNG MƯỜI
    Nhạc và lời Hồ Đức Việt
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z1tCDh3Df_o

    Xin tạm biệt Anh Hồ Đức Việt ! .. .




    Đâu đó tình cờ gặp Anh giữa Paris

    Từng Trưởng đoàn lưu học sinh vùng ni

    Đôi mắt sáng Ánh Mùa Xuân Tiệp Khắc

    Hà Nội sai không cùng Praha bước đi ?

    Cơ chế mục ruỗng chỉ dành cho sâu mọt

    Tư chất thông minh lương tâm khó làm gì

    Bọn tiểu nhân ám hại Người Quân tử

    Lũ vịt gian giết Người yêu Nước tuổi xuân kỳ !

    Dù khác biệt chúng ta đôi bên đôi bờ Ý hệ

    Vẫn trọng Tài đức thế cô trong cỗ máy độc thì

    Làm sao Anh chơi lại bọn Ma cô mafia Đỏ !

    Tô hô Như Rứa + Phạm Quang Nghị gật ghì (1)

    Nguyễn Cuốc kHùng + Nguyễn ĐứT Nhanh gian ác (1)

    Tin đột quỵ cùng bệnh ung thư thế kỷ

    Thôi thế từ nay mãi mãi phân kỳ !




    TRIỆU LƯƠNG DÂN




    (0) Trong khoảng năm 1980 - Năm 1983 du học sinh
    Hồ Đức Việt làm thực tập sinh cao cấp tại Paris và làm
    Trưởng đoàn lưu học sinh vùng Paris và phụ cận .



    (1) Bọn ưng khuyển đầu trâu mặt ngựa Phạm Quang
    Nghị, Tô Huy Rứa, Nguyễn Đức Nhanh (hãm hại cho
    đàn em tạt acid vào mặt Nhà báo TRẦN QUANG
    THÀNH .. . ) , Nguyễn Quốc Hùng ...


    CHÉP VÀO trang INTERNET NGHE NHÌN VIDEO
    THÁI NGUYÊN THÀNH PHỐ THÁNG MƯỜI
    Nhạc và lời Hồ Đức Việt
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z1tCDh3Df_o


    Đi cùng em về thành phố Thái Nguyên
    Tháng 10 sương phảng phất gió heo may
    Nước sông Cầu thoáng mầu xanh trung du vơi đầy
    Sắc hoa rừng nhè nhẹ thoáng hương bay
    Thái Nguyên ơi! Nhớ mãi thủ đô gió ngàn
    Vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa
    Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép
    Đồi chè trên cao, đại lộ vươn xa
    Nồng ấm nắng mái trường xinh
    Tay nắm tay cùng đi, xây ước mơ ngày mai
    Thủy điện sáng lên trong tiếng cười đón tương lai…
    Thành phố tháng 10, thành phố tương lai.

    CHÉP VÀO trang INTERNET NGHE NHẠC
    Nhạc và lời Hồ Đức Việt
    http://nttnew.vnweblogs.com/gallery/14517/VeVoiQueMinh%20HoDucViet%20KimThoa.mp3

    Trả lờiXóa
  5. Là người dân tôi không biết nước ta có theo Trung quốc hay không ? nhưng theo biết qua sách báo thì xưa kia khi một ông vua nằm xuống TRIỀU ĐÌNH VÀ TRIỀU THÂN thường có nghiên cứu đánh giá về mặt tốt và mặt xấu của ông vua đó, tôi cho rằng đó là điều rất cần thiết. Triều đình và nhân dân có thể tôn vinh khi công lao nhiều hơn khuyết điểm thì gọi là MINH VƯƠNG...còn ông ta làm nhiều việc xấu thì gọi là U VƯƠNG . Ngày nay chúng ta chưa có qui tắc xử sự đó thì những người biết về các vị như tầm VÕ VĂN KIỆT thiển nghĩ cũng nên đánh giá khách quan về họ.Trong trạng thái có thể do được đội lên làm vua nhưng ông vua đó phá phách nhiều hơn công lao cho dân tộc thì cũng nên để dư luận làm rõ để thế hệ sau khỏi tôn vinh nhầm lẫn . Đám ma to là một việc còn để hậu thế biết công tội của người đó là một việc./.

    Trả lờiXóa
  6. Kính phục và tưởng nhớ Thủ tướng VÕ VĂN KIỆT-Bác SÁU DÂN -Nhân ngày giỗ lần thứ 5(theo âm lịch) ! Với lòng thành kính, biết ơn và thương tiếc Bác, cháu xin phép được nhắc lại lời nói của Bác về tình hình chung của đất nước , cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, còn nguyên tính thời sự : " Khi những thông tin về cuộc sống thật không vượt qua được bộ máy quan liêu, nó sẽ được thay thế bởi những thành tích ảo. Tham nhũng, lãng phí sẽ được che chở đằng sau những thành tích có được nhờ sự dối trá đó. Vì thế, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa thành tích, bệnh quan liêu là một "bọn bốn tên" cùng cấu kết phá hoại sự nghiệp được gây dựng bằng mồ hôi, xương máu của bao thế hệ ."

    Trả lờiXóa
  7. Ông Võ Văn Kiệt mà sống đến bây giờ thì sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Ông Sáu Dân tuy lui về hậu trường chính trị, tuy vậy tầm ảnh hưởng vẫn rất lớn. Ông khuyến khích và tạo cơ hội cho các trí thức nước nhà phát huy khả năng đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Ông cổ vũ cho tự do dân chủ, pháp quyền mạnh mẽ. Thế nên ông cũng như ông Trần Xuân Bách trước đó bị guồng máy cai trị "xử đẹp".
    Thế mới biết làm lãnh đạo ở Việt Nam nhiều người phải đối mặt với nạn "đột tử" như: Lê Duẩn, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, tướng Kiên, Võ Văn Kiệt, Hồ Đức Việt,... và sẽ còn nhiều người đột tử nữa trong tương lai. Thiết nghĩ khi lên đỉnh vinh quang, quyền lực thì cũng nên nghĩ tới con đường từ quan vui thú điền viên và để lại cái đức cho thiên hạ.

    Trả lờiXóa