Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Đất nước tôi có một nơi như thế


…Cách xa Hà Nội khoảng 275km, Đức Thông là một xã nghèo của huyện Thạch An và hiện đang nằm trong dự án 135 giai đoạn 2 của Nhà nước. Những thôn bản nằm cách xa nhau; những ngôi nhà cách nhau cả quả đồi trong khi đường xá đi lại còn rất nhiều khó khăn đặc biệt vào mùa mưa.
Cuộc sống của và con nơi đây vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp và chủ yếu là tự cung tự cấp. Niềm hi vọng được thắp lên để thay đổi cuộc sống của người dân là mô hình trồng cây thạch đen thì vẫn chưa thể tìm câu trả lời về kĩ thuật, vốn và đầu ra ổn định cho sản phẩm….

            >>  Xem tin nguồn  
------------------

2 nhận xét:

  1. chào bùi văn bồng nhé
    buổi tối vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  2. Những trường học khốn khó như vậy nên đào tạo ra nhà bác vật sản xuất điện từ nước lã cũng phải. Nghe đâu bố này bị nhóm lợi ích đe dọa, nên im thin thít, không dám đăng ký phát minh động đất động trời của mình nữa.

    Trả lờiXóa