Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW 7

... Ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương để hoàn thiện, ban hành quy hoạch; đồng thời bám sát những quan điểm, nguyên tắc tư tưởng chỉ đạo của Đề án đã được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) thông qua và Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, từng bước đưa công tác cán bộ ở Trung ương đi vào nền nếp, chủ động hơn, chính xác hơn.
               Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 2 đồng chí bổ sung vào Bộ Chính trị; 1 đồng chí bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
               Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần này đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Trung ương đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và quyết định quan trọng. Tất cả các quyết định này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng...
-----------------

9 nhận xét:

  1. Tất cả đều thành công tốt đẹp! Chỉ có một tồn tại duy nhất là chưa tìm ra thuốc trừ "SÂU" loại mới!

    Trả lờiXóa


  2. Từ THIỆN NHÂN thành ÁC NHÂN chỉ vì Ham mê cúi đầu cam phận kiếp Vịt gian ! .. .
    ****************************************


    Qua khấu đầu mong lọt mắt xanh

    ÁC NHÂN bẽn lẽn Tử Cấm Thành

    E ấp sượng sùng nhìn rõ mặt

    Giữ ý rụt rè cùng lũ Vịt gian

    Cúi đầu…mong thăng chức Tể tướng

    Ẩn dấu thế hèn thằng tớ ÁC NHÂN

    Lễ ra mắt Thiên triều giơ mặt thớt

    Thiên tử Khựa phải gật ghế bự Việt Nam

    Vào vai lũ hại Dân chuyên bán Nước

    Tàu cần phê duyệt nhân sự mới ÁC NHÂN…

    Chút tài ăn nói kỹ trị học Âu-Mỹ

    Tiếc uổng cúi đầu cam phận kiếp Vịt gian ! .. .

    Sử lịch phỉ nhổ vào cả dòng tộc ấy

    Kẻ tung hô 4 Dốt + 16 chữ "Dzàng"

    Đất Mẹ đang đến cái Thời Mạt vận !

    Lăng xăng bưng bô Chệt phải qua thăm ! .. .



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  3. @ Thân thăm bác Chủ gia trang cùng Toàn đại gia đình Khỏe mạnh , Hạnh phúc và Tiến bộ ...


    Thân chào !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN




    Chuyện Tình đầu và Tình cuối của tay Tá điền huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thành Bến Nghé .. ..
    ***********************************



    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

    Đóng hộp hàng triệu lao nô khắp phương trời

    Cô dâu Đài Loan Bộ mối lái hàng triệu

    Gởi hàng triệu ô sìn tan nát triệu đời

    Hoạch định kiến sách Cựu Bộ trưởng

    Kim Ngân phá Lệ luật hại triệu người

    Nay chút nhan sắc ba vòng một lỗ !

    Vào Bộ Chính Chị chính Em ơi !

    Nhớ Tá điền Giồng Trôm, Bến Tre Bến Nghé ? ? ?

    Tình đầu vai u thịt bắp dưới Trăng "chơi..." .. ..


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  4. Ngoài thông tin bầu thêm 2 vị vào bộ CT. Cảm nghĩ sau HNTW 7 là :
    1- vô vị, trớt quớt.
    2- vẫn giọng điệu cũ, nói zậy mà không phải zậy.
    3- Bế tắc vẫn hoàn bế tắc.
    4- Hội nghị chưa kết thúc mà tân uvbct đã phải ra mắt thỉnh an, bẩm báo về nội tình với Bắc kinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng Tàu nó biết ông Nhận Thiên vào BCT từ trước khi họp TW 7.

      Xóa
  5. Ngày nay,nếu nước TA giải tán đảng cộng sản VN,thì hậu quả ra sao.
    Cả nước sẽ tan nát và giết lẫn lộn nhau vạn lần Liên bang Nga đấy chứ.
    Nên dù căm ghét thì có chỗ có nơi.
    Mía sâu có đốt,nhà dột có nơi.
    Đúng ra như thời chú KIỆT,Chú Khả Phiêu...đập bàn rầm rầm rồi cùng nghỉ,để lớp khác lên.Chuyện còn có đó mà.Ai ngờ em Nông Đức trôn lác lác lên ăn chơi có bắng cấp vậy.Chú Khải thì quên trước nói sau và ngược lại,cười vỡ bụng.Anh Dũng thì thay Khải như vàng rụng giữa mồm,nên cái gì cũng ừ cũng biết...nhưng không biết cái gì,thậm chí đến thăm anh Nguyễn Xuân Dương bạn cũ,nguyên thiếu tá D trưởng,khi Dũng là D phó,mà hỏi Dương có cần gì mình giúp không.Khi đó Dương ngang cấp thiếu úy sau 20 phấn đấu.Đêm hôm đó định cho Dũng 1 đá,nhưng hẻm cụt chạy không thoát,nên thôi.
    KIM NGÂN là người yêu của mình,không vì thế mà mình bảo vệ.KIM NGÂN làm thủ tướng là tốt nhất,bộ lưởng quyền cao vời vợi,lại con gái nòi của Bến TRE,thì nhà thằng nào có bao nhiêu tiền là biết tất.Con mắt sâu hoắm,đen láy kia chỉ liếc qua là biết ngay tiền ngay tiền gian.Hai hàm răng sít,trắng nỏn mà ngiến lại thì đến Thánh cũng xin trả lại cho nhân dân,không trừ tiền cúng tạ lễ.Tạ lễ cho thủ tướng là tiền riêng.
    Anh Nhân thì sẽ về làm vua xứ thành phố HCM chứ,TRỌNG,SANG,THANH HẢI,DŨNG,RỨA,Thế Huynh quá già rồi,nge anh P.Q.THANH còn nghỉ mafMaf đâu chỉ có già còn quá lẫn,nói gì quên nấy.
    Trời sinh cho đất nước này chỉ có 1 HỒ CHÍ MINH,làm gì có 2.1 HỒ CHÍ MINH là phúc lắm rồi,đòi 2 là quá tham lam.
    Từ đại hội đảng lần 4 đến nay có bao nghị quyết,có nghị quyết nào mà ngay cả ông tổng bí thư quan tâm...không có.Cả tôi cũng không có quam tâm dù là cán bộ ngiên cứu cỡ bự,khi cần thì lôi ra thôi.Thế mà tóc không còn sợi đen,3 chân còn chân rưởi,vợ đá cái bịch.
    Chưa ở trong bộ chính trị các anh thần tượng hóa,nói thật mạnh ai nấy biết mạnh ai nấy nói,nói đại.không đưa tài liệu trước thì chửi om,đưa thì có đọc đâu,nhiều đoạn cực quan trọng không đọc,khi bị phê thì gọi tụi này chửi,bảo sao không nhắc mà nhắc rồi đấy.
    Trang WEB của anh TRỌNG phê là mê tín vụ tường làng anh sập.Thưa anh NGUYỄN PHÚ TRỌNG,không mê tín đâu anh ạ.Khoa học còn vô biên,liệu mà ngỉ ngơi.
    Công Sơn có lúc bí quá chui vào dinh lạy và xin trốn,cả đại đội địch truy, ngồi ngay dinh đâu có thấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Ngân thay luôn ông Dũng làm thủ tướng cũng là ý hay, Vn sẽ lần đầu tiên có TTg là đàn bà, không thua gì Thái lan, Đức,Úc, Hàn. Ong Dũng nghỉ cũng là giải pháp an dân, ổn định nội bộ.
      Còn ông tổng thì đúng là thất vọng quá, đến uvtw còn không muốn nghe ông, làm sao dân nghe ông, tin ông được. Ông nên xin nghỉ ngay để ít ra dân còn thấy ông đáng thương hơn đáng trách.
      Còn Đảng thì mời các vị vẫn cứ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo. Nhưng xin hãy nói không với lí thuyết Mac_lê.

      Xóa
  6. Tôi thấy các uỷ viên TW và uỷ viên bộ chính trị tư gia đều có nhiều tiền rồi . Sao không chủ động tổ chức thay đổi cho phù hợp với xu thế và hợp lòng dân.
    Nhà thu hồi của tư sản - của công đã thanh lý hết rồi ( Kiếm được trênh lệch rất nhiều)
    Tiền vay để đầu tư hưởng hoa hồng chia nhau cũng không còn nhiều .
    Tiền tài sản của bao năm tích luỹ vợ con các cụ cũng chia nhau hết rồi ( Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước đổ tiền cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước vào chứng khoán đẻ đẩy giá lên và rút về)
    Khoáng sản ,gỗ rừng khai thác lúa non bán hết rồi.
    Ngân hàng - bất động sản cũng thu lời hết rồi.
    Còn gì nữa đâu mà cố giữ. Không chống tham nhũng nữa, hợp pháp hoá tài sản của họ đã có để họ đầu tư vào sản xuất kiếm việc làm cho dân và sản phẩm cho xã hội . Họ sẽ tự đẩy mạnh công khai minh bạch.
    Công an điều tra sẽ có luật sư và xẽ có toà án công bằng, sẽ có báo chí sự thật và phản biện với nhau.
    Sẽ có hệ thống giáo dục -y tế tốt hơn vì phải học và làm mới có ăn không quan trọng bằng cấp giả.
    Sẽ giảm nhiều cán bộ Đảng - Công an - nhà báo - cán bộ dân vận ... , giảm chi tiêu công.
    Cái khó nhất là chia tiền chung thành riêng đã xong.Đất nước ta nghèo Họ kiếm cũng chẳng nhiều nhân dân chắc thông cảm.
    Họ bảo thủ ? Họ tưởng vẫn còn kiếm được ? Họ ngại nhau ? Họ tính kiểu gì?
    Cái khó hôm nay là việc làm có sản phẩm chất lượng bán được , có thương hiệu càng tốt , có nguồn thuế ...không nhanh chỉ còn in tiền , chết tất.
    Không bàn nhiều về thượng tầng ( Tiếp tuc hoàn thiện... ) cứ hạ tầng thay đổi đã.

    Trả lờiXóa
  7. Chú ý trong diễn văn bế mạc:
    - Không có cụm từ "đoàn kết" trong BCHTW;
    Có nghĩa là BCHTW chưa "đoàn kết". Văn bản đã phản ánh đúng thực tế hội nghị.
    - Đoạn cuối có kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân "tăng cường đoàn kết".
    Không hiểu đoàn kết với ai, để làm cái gì bây giờ?

    Trả lờiXóa