Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

NHỮNG DỰ ÁN TRÊN MÂY


             Hiện nay có tình trạng khoán trắng đầu tư công, địa phương nào cũng làm sân bay, bến cảng, trường ĐH nhưng cả nước chưa có cảng nước sâu, mà một số cảng lại đặt ở những nơi có lợi thế kinh doanh bất động sản…, rồi nhiều dự án khối lượng đầu tư lớn, nhưng hiệu quả trong tương lại thấy trước là rất thấp, khó thu hồi vốn…

DÂN CHỦ THỤT LÙI

Không phải đến tận những năm 2012-2013 này cuộc tranh cãi về Hiến pháp và pháp luật nói chung mới bung ra trầm trọng như ta đang thấy. Thật ra, trong quỹ đạo chuyên chính vô sản, Hiến pháp và pháp luật luôn là lĩnh vực điển hình chất chứa những mâu thuẫn nội tại, chỉ chờ dịp để bung ra, bởi cốt lõi vẫn là mâu thuẫn giữa một nền độc tài đảng trị trước những đòi hỏi dân chủ pháp trị.

LỜI BỘC BẠCH ĐẦY "MÀU SẮC CHÍNH TRỊ"

Nông dân Văn Giang đi đấu tranh
đòi đất mang "màu sắc chính trị"
* NGUYỄN THÀNH CÔNG (CCB)
Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng.

THÁNG TƯ CÓ MỘT NGÀY

* NHẨN NHA
1.
            BVB - Người ta không nhớ ngày kết thúc Trịnh - Nguyễn phân tranh gần cả trăm năm, có lẽ do hai bên bất phân thắng bại và bị Tây Sơn đẩy qua đẩy lại chăng? Còn ngày 30/4 được khắc ghi là ngày kết thúc cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, là thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam ta, như lời nói của Tướng Trần Văn Trà khi hứng khởi tiếp quản Sài Gòn còn nguyên vẹn.

QUẢN LÝ VÀNG - THẤT BẠI ĐƯỢC BÁO TRƯỚC!



* TS. TÔ VĂN TRƯỜNG
             BVB - Nhớ ngày nào có một câu thơ đã trở thành ca dao, thành một khẩu hiệu thôi thúc chúng ta rầm rập đi trên con đường làm ăn tập thể để mong sớm được đổi đời:
" Cầm vàng còn sợ vàng rơi.
     Vào Hợp tác xã đời đời ấm no!"
              Và vì thế nên khi ấy chẳng ai trong chúng ta dám nghi rằng sẽ có một ngày mà các cửa hàng kinh doanh vàng mọc ra như nấm, sẽ đến một ngày mà suốt ngày đài báo nói đến vàng, cả nước lên cơn sốt vì vàng, Tôi cũng vậy, làm cái nghề chẳng liên quan đến vàng, mà rồi cũng không thể không lo lắng, không thể không nói đến vàng.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 30/4/2013

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

BẤT TRI LÝ CỦA THUẾ

Dân nghèo gồng mình gánh thuế

* BÙI VĂN BỒNG
Cách đây bảy năm, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI diễn ra vào tháng 10, 11-2006, các đại biểu dân cử đã “mổ xẻ” và thống nhất bác đề xuất đánh thuế tiền lãi tiết kiệm (nằm trong dự thảo Luật Thuế TNCN) của Bộ Tài chính. Vậy mà mới đây ông Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM lại còn đưa ra đề xuất đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên với lý lẽ “cao cả” là hướng 'dòng chảy' đồng tiền vào sản xuất kinh doanh (?!). 

CÓ ĐỘC LẬP, NHƯNG DÂN CHỦ Ở ĐÂU?

"Nếu nước được Độc lập mà nhân dân không được hưởng Hạnh phúc-Tự do 
thì Độc lập cũng không có nghĩa lý gì! (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

* BÙI MINH QUỐC
            Cách đây 8 năm, nhân dịp báo Tuổi trẻ đăng nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred ( người đã có công lưu giữ nhật ký Đặng Thùy Trâm) gửi các bạn trẻ Việt Nam, tôi đã viết bức thư ngỏ dưới đây nhờ báo Tuổi trẻ, Tiền phong, Thanh niên và các báo đăng nhưng không báo nào đăng, nay xin nhờ các trang mạng bốn phương công bố giùm, trân trọng cám ơn.
THƯ NGỎ TRÂN TRỌNG GỬI:
CÁC BẠN TRẺ VIỆT NAM 
VÀ HAI BẠN  MỸ FRED, ROB
Các bạn quý mến,
Tôi đã đọc với niềm xúc động sâu xa và nhiều nghĩ ngợi nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thư của tiến sĩ cựu chiến binh Mỹ Fred gửi các bạn trẻ Việt Nam đăng trên báo Tuổi Trẻ.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 29/4/2013

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

NHẬN DIỆN NHÓM LỢI ÍCH


          “Hiện tượng giàu lên rất nhanh, có nhiều nhà đất và có khối lượng lớn về tài sản, tiền bạc của một số cán bộ có chức, có quyền trong một số cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng càng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân không khỏi nghi ngại là có việc làm ăn, có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm”, đó là nhận định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trong một đề tài nghiên cứu mới đây, được công bố hồi đầu tháng 4 tại Đà Nẵng.

CHÍNH TRỊ CỦA QUÂN ĐỘI CHÍNH LÀ “VÌ NƯỚC, VÌ DÂN”

* Đại tá LƯƠNG MINH CHẤU
          Thư ngỏ kính gửi thiếu tướng Bùi Phan Kỳ
            BVB - Tôi là Lương Minh Châu, 87 tuổi đời, 67 tuổi Đảng, cũng là quân nhân đã nghỉ hưu. Như vậy tôi với thiếu tướng vừa là đồng niên vừa là đồng đội, đồng Đảng. Tuy không quen biết và cũng không có vinh dự cùng làm việc với nhau thời gian trong quân ngũ, nhưng chiều ngày 13-3-2013, tôi được nghe đồng chí phát biểu trong buổi tọa đàm về phi chính trị hóa quân đội (qua TV), tôi thấy có đôi điều muốn trao đổi với đồng chí, rất mong đồng chí tha thứ cho sự mạo muội này và để tâm nghe nhé.

BÀ HÀ


                                

 * MINH DIỆN
                    Đêm qua, thằng Thứ, cháu tôi, gọi điện vào báo tin bà Hà mất đột ngột lúc chập tối. Nó nói, mấy hôm trời trở lạnh, bà húng hắng ho, nhưng vẫn ăn mỗi bữa được chén cơm. Chiểu hôm qua, bà bảo nấu cho bà nồi nước hương nhu. Bà tắm gội, mặc bộ quần áo mới, rồi gọi vợ thằng Thứ lên, bảo có câu chuyện muốn nói.

Ông Kim có 5 tỷ USD

Có một giờ G khác vào năm 1974

… “Về không quân, vào thời điểm đó chúng tôi có nhiều lợi thế hơn Trung Quốc. Bay từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa bằng cự ly từ đảo Hải Nam ra. Ưu thế của phi đội tụi tôi là máy bay bay ra, đánh nửa tiếng vẫn thừa dầu bay về còn Trung Quốc chỉ có Mig 21, bay ra đến Hoàng Sa thì không đủ dầu bay về.

TRỜI ĐÀNH CHỊU ĐẤT !

Kính tặng anh em họ Đoàn (Tiên Lãng)

SAU 14 NĂM KHIẾU NẠI...

14 năm sau khiếu nại, cuộc đàn áp Pháp Luân Công 
vẫn tiếp diễn
 

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Chủ Nhật - 28/4/2013

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

BẮT 'HOA HẬU QUÝ BÀ' TUYẾT NGA

CÓ MỘT NGƯỜI XỨ NGHỆ

                         
 * MINH DIỆN
          Đại tá, nhà văn Nguyễn Trọng Oanh (1929-1993) - bút danh Nguyễn Thành Vân - cùng đi chiến dịch Hồ Chí Minh với tôi. Anh là một con người cần cù, giản dị, trung  thực, và liêm khiết mà số phận anh đầy gian truân.

COI TRỌNG TRÍ THỨC, TỈNH TÁO ĐỐI NGOẠI KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU

ÔNG ĐẶNG QUỐC BẢO ĐÃ KHUYÊN
 CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VN NHỮNG GÌ?
(Tiếng nói của một cựu trào cách mạng, sau khi đã qua đại nạn  "thập tử 0,1 sinh"!)
 
               LAH- Ngày 20/1/2013, tức chỉ 4 ngày trước khi bị bắt đưa vào trại tâm thần một cách trái pháp luật, tôi đã may mắn có cuộc trò chuyện hơn 4 tiếng đồng hồ với Trung tướng Đặng Quốc Bảo (1928), nguyên Uỷ viên BCHTW Đảng, nguyên Bí thư Thứ nhất TW Đoàn, nguyên Trưởng ban Khoa giáo TW.
    Đại tá Bùi Tín từng nhận định về vị tướng văn võ kiêm toàn này: “Ông là một cán bộ cấp cao của đảng CS rất hiếm, cực hiếm là ham học, ham đọc, ham tranh luận, và luôn có ý kiến riêng của chính mình, do có nếp độc lập suy nghĩ.” Còn báo Tiền Phong ngày 15/6/2009 thì nhận xét rằng con người bộc trực, thẳng thắn này là một nhân vật đầy “ma lực”.

Chuyện về xứ Salaraphen

"Bị ru ngủ bởi những lời nói dối không tưởng cũng là một hậu họa nguy hại" (Erimaxter Ponne)

- Ba! Kể chuyện cổ tích cho con nghe!
- Ấy, sao con không nhờ mẹ kể? – Anh nhìn về phía Bella cầu cứu, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu tủm tỉm cười.
- Mẹ kể hoài! Hôm nay con muốn ba!
- Ôi con ơi, ba đâu có biết chuyện cổ tích!

NGỤY BIỆN, NGỤY LÝ ĐỂ VƠ VÉT VÀNG


* Innova
Cách đây hơn một tháng, báo VNEpress có đăng bài phỏng vấn ông Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Lê Minh Hưng và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - Lê Hùng Dũng về chủ đề 'Ngân hàng Nhà nước mua bán vàng không vì lợi nhuận'. Lúc đó hai câu trả lời riêng rẽ của ông Lê Hùng Dũng đã khiến tôi ngờ ngợ về mức độ logic của nó.

LIÊM SỈ và XÃ HỘI ĐEN


 
* KỲ DUYÊN
- Con người vốn là động lực phát triển, nhưng cũng là... mầm mống tai họa xã hội.
Những ngày này, thế giới vừa chứng kiến một chấn động mạnh của nước Mỹ. Hai anh em nhà Tsarnaev- nghi phạm đánh bom khủng bố tại Boston, kẻ bị chết, kẻ bị bắt và nay mai sẽ phải hầu tòa. Giờ là lúc dư luận lắng xuống bởi những câu hỏi,chuyển từ "kẻ nào" sang"tại sao"? Trước một vụ việc tội ác, động cơ kẻ phạm tội bao giờ cũng được đặt ra.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 27/4/2013

Vinashin đến vàng - THANH TRA HAY LẠI KỊCH BẢN ?

* LÊ CHÂU
Vào thời điểm mà thị trường vàng trở nên sôi động nhất từ trước đến nay với ồ ạt các phiên đấu thầu, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động này.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

VÀNG

* NGUYỄN GIA HẢO 
Tất tưởi ngược xuôi
                      kiếm chác,
Non non, chín chín
                      bới đào…,
Phập phù
           cưỡng lên, ép xuống,
Thật hư, mờ ảo
           đảo điên,...

TƯ DUY CỦA ÔNG TRANH MÀU GÌ?


* MINH DIỆN
           BVB - Tôi cố tìm trên khuôn mặt tròn đầy như  trái mù u chín mọng một nét riêng, biểu lộ tinh hoa phát tiết hơn người, nhưng bất lực. Khuôn mặt ấy không có gì nổi trội, thậm chí còn kém khôi ngô hơn nhiều khuôn mặt mặt khác. Vậy mà không hiểu bằng cách nào ông có tấm bằng cử nhân?

CHUYỆN KỂ TỪ NÚI PHÁO

- Khi quyết định mua lại Núi Pháo, tập đoàn Masan đã bước vào một cuộc chơi có tính toán nhưng cũng không ít rủi ro.
Ngày xửa ngày xưa...
          Núi Pháo nằm ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cách Hà Nội 80 ki lô mét đường bộ về phía Bắc, vốn là một vùng thuần nông. Cư dân ở đây chủ yếu làm ruộng và làm chè. Mặc dù có quốc lộ 37 chạy qua, nhưng lưu lượng xe qua lại không nhiều và không tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho người dân Đại Từ.

BÀI HỌC CAY ĐẮNG

Quân giải phóng đánh chiếm Buôn Ma Thuột
* LỮ GIANG
Bây giờ các tài liệu bí mật của Mỹ liên quan đến cuộc chiến Việt Nam đã được giải mã gần hết. Những tài liệu này đã giúp chúng ta tìm hiểu tại sao miền Nam Việt Nam có một quân lực khá hùng mạnh và thiện chiến, có tinh thần chiến đấu rất cao, đã từng giữ vững miền Nam trong suốt 20 năm, lại có thể bị sụp đổ chỉ trong 40 ngày?
Câu trả lời sẽ là một bài học lịch sử đắt giá mà mọi người Việt khi chiến đấu cho quê hương không thể không biết đến.

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 26/4/2013

HAI MƯƠI BẢY TỶ ĐÔ LA VÀ GIẤC MƠ CỦA BÌNH ĐỊNH

* HỒ HẢI 
Bốn tỷ đô la là tổng số tiền viện trợ của Hoa Kỳ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa trong cả chi phí chiến tranh và đời sống của 16 triệu dân miền Nam trong 20 năm từ 1955 đến 1975.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

MỘT TẦNG LỚP TRUNG LƯU CHO VIỆT NAM

* ALAN PHAN
                “Chúng ta phải chú tâm vào lợi ích của những gia đình trung lưu để tạo một nền kinh tế ổn định. Như cha tôi, mỗi đêm Chúa Nhật, phải mất ngủ đi quanh nhà suy nghĩ tìm cách mưu sinh, trong khi con cái ông, nằm trong chăn ấm cúng, mơ về những giấc mộng lớn. Những gia đình không chắc là sáng Thứ Hai sẽ có được gì, nhưng luôn luôn tin rằng những ngày tốt đẹp của quốc gia đang đợi chờ trước mặt” (Charles Schumer).

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm -24/4/2013

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

CHẲNG LẼ 'QUÂN TA ĐÁNH QUÂN MÌNH'?



* BÙI VĂN BỒNG
Một tệ nạn không mang tính xã hội phổ quát, mà chỉ có ở quan chức, chỉ có trong 'giới cầm quyền". Đó là tệ  nạn tham nhũng. Dân thì có gì để mà tham những? Đảng viên thường, cán bộ cấp thấp và các nghề ít dính đến tiền bạc nhà nước, ít dính đến quyền quản lý đất đai, dự án, lương chỉ '3 cọc 3 đồng' thì tham nhũng vào đâu? Chỉ có cán bộ có chức có quyền, sử dụng tiền ngân sách nhà nước, ký cót giấy tờ này-kia, quản lý sử dụng đất đai, làm các dự án, quản lý, điều hành các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp… là những mảnh đất màu mỡ sinh ra và phát triển tham nhũng. Trước đây, nói đến hiện trạng tràn lan tham nhũng có nhiều người còn ngờ vực, còn rất tin vào 'cán bộ của đảng' và rất cẩn trọng nghĩ rằng đợi đấy “còn xem nó thế nào"?!

Một tay B.Gates đút túi quần?

SỞ HỮU TƯ NHÂN HẠN CHẾ VỀ ĐẤT ĐAI


* NGUYỄN QUANG A
Đôi lời: Đây là bài viết thứ 321 của TS Nguyễn Quang A cho tờ Lao động Cuối tuần, nhưng lại là bài “giã biệt” khi bị từ chối khéo cùng lời thông báo chấm dứt chuyên trang giành riêng cho ông trong 6 năm qua.

LÁNG GIỀNG ĐIỂMTIN - Thứ Tư - 24/4/2013

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

ĐỨNG DƯỚI TƯỢNG ĐÀI QUÂN TÌNH NGUYỆN.


 MINH DIỆN
              Tour du lịch Campuchia khởi hành từ chùa Ấn Quang , qua cửa khẩu Mộc Bài, đi  Siem Reap , vòng quanh Biển Hồ rổi về  Phnom Penh. Gần bốn chục người trên chiếc xe khách năm chục ghế, rộng thênh, có máy lạnh,  do một tài xế Campuchia điều khiển. Chiếc xe  chạy bon bon qua bao nhiêu phum sóc, núi rừng và những cánh đổng lúa bạt ngàn  đang  chín rộ  như  tấm  lụa  mút tầm mắt, in bóng  những hàng cây thốt lốt cao chót vót , tàn lá xòe  như  những chiếc dù treo lơ lửng dưới vòm trời  xanh thẳm.  Tôi  chăm chú ngắm nhìn cảnh thanh bình của đất nước Chùa tháp lướt nhanh qua khung cửa kính xe hơi, lòng nao nao,  buồn vui khó tả.

Minh Diện ý kiến về đăng lại bài trên mạng

SỰ TÙY TIỆN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC !
* MINH DIỆN
 Kính gửi hai trang mạng TTHN và TTXVA!
           Cách đây khá lâu tôi có viết môt truyện ngắn tựa để “Trước và sau” gửi cho Blog Bủi Văn Bồng, nhân vật là Vũ Xuân và Vũ Hải. Khi đăng truyện này anh Bồng sửa tít là “ Cái cọc trong xe du lịch”.

VỀ DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU NHÂN HỘI

* Giáo sư NGUYỄN LANG
            BVB - Trước hết, tôi có mấy ý kiến sơ bộ như sau.
I.
               1– Dự án lọc hóa dầu Nhân hội do Tập đoàn dầu khí Thái (PTT) lập dự án tiền khả thi và đã làm việc với tỉnh thừ nhiều năm nay. Theo đó, dự án này :
-sử dụng 30 triệu tấn dầu thô năm và, so với thế giới, là nhà máy đứng hàng thứ 6 về quy mô.
-sử dụng 27 tỷ $, 2.000 ha đất.
-v.v…..

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 23/4/2013

NHÂN DÂN ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ ?


* THÙY LINH
Phải khẳng định điều này: tất cả các cuộc khiếu kiện đất đai trên cả nước nhiều năm nay, không có cuộc khiếu kiện nào, dù nhỏ lẻ một cá nhân lại không có màu sắc chính trị. Hiểu cách đơn giản nhất là khi quyền lợi của họ bị xâm phạm, họ có quyền lên tiếng, đòi hỏi, thậm chí là chống lại những bất công áp đặt của người khác (chính quyền) lên quyền lợi đó.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Đại sứ EU 'lo ngại' về nhân quyền ở VN

 Đại sứ Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam Franz Jessen nói EU "lo ngại sâu sắc" về các động thái của Hà Nội với giới blogger.
Ông Jessen nói Châu Âu đã nói với phía Việt Nam về lo ngại này tại phiên tham vấn chính trị cao cấp giữa Việt Nam và EU hôm 15/4.

Việt Nam trong mắt các nhà lãnh đạo thế giới


MÁU RỪNG ĐƯỚC

Nhân kỷ niệm 30-4-1975 -- 30-4-2013
* BÙI VĂN BỒNG
Đã là người Cà Mau
Sao ai nỡ quên máu rừng đước?!
Những cánh rừng ngập nước
Mầm nhú lên xanh vượt trên sóng ngược
Đất bồi rộng thêm quốc thổ
Với phù sa như duyên nợ
Vươn chùm rễ ôm cầm...

THÁNH ĐỊA CỦA TƯ BẢN


* Ts. ALAN PHAN
                    GNAL/BVB - Sau một cuộc họp dài suốt ngày, tôi cáo lỗi với đối tác, đi ăn một mình và thả bộ trên đường phố. Tôi chợt nhận ra là mình đang đứng giữa lòng Las Vegas, buổi tối Thứ Bẩy, nhộn nhịp đám đông, xe cộ và muôn ánh đèn mầu rực rỡ. Nhười ta nói nhiều đến sinh thái năng động của các thành phố Á Châu mới nổi, nhưng tôi chắc chắn rằng không đâu có thể sánh bằng Vegas. Đủ mọi sắc dân Âu Á Phi, đủ mọi mầu da đen trắng vàng, đủ mọi loại tuồi, mọi loại quần áo phong cách và mọi loại thể hình mập ốm cao lùn. Nhưng họ đều chia sẻ một mẫu số chung: ngất ngây với mùi tiền, mùi tham và mùi vội vã.

Tàu Hải quân Hoa Kỳ tới Đà Nẵng


… Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, Đại tá Paul Schilse, thuộc Đơn vị Tham mưu Hàng hải, Hạm trưởng của tàu USS Chung-Hoon và tàu USNS Salvor và Phó Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Robert Ogburn đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ tại lễ đón chính thức. Vietnamnet nói các quan chức của Bộ Quốc phòng, Vùng 3 Hải quân, và thành phố Đà Nẵng đã tiếp đón phía Hoa Kỳ nhưng không nêu tên tuổi của bất kỳ quan chức nào.

BÁO 'THỜI CÓ ĐỊNH HƯỚNG' QUA VỤ VĂN GIANG


* ĐOAN TRANG
Mô típ“chúng ta nói gì với con cháu chúng ta” hẳn là đã được sử dụng nhiều trong văn học, sách báo, phim ảnh. Như nhà văn Phan Tứ (1930-1995) viết trong tiểu thuyết nổi tiếng “Mẫn và tôi” về tình yêu thời chiến tranh: “Bầy cháu nội ngoại sẽ nghe tôi kể: “Ông gặp bà giữa hồi núi sụp rầm rầm, nước dâng như chưa hề ghi trong sử sách…”. Chúng cười khì, tưởng tôi mượn chuyện thời vua Hùng. (…) Đành vậy, lớn lên chúng sẽ biết, sẽ nhớ. Tôi phải giúp chúng nhớ. Đừng để những bông hoa mai sau tự rứt mình ra khỏi cây vì không muốn dính dáng với bầy rễ cắm vào bùn”.

ĐỐI THOẠI QUA ẢNH _1

Chân dung hai nghi phạm VỤ ĐÁNH BOM BOSTON


... Hàng xóm và bạn bè được phỏng vấn trên truyền hình Mỹ miêu tả Dzhokhar là một thiếu niên chăm chỉ và tốt bụng. Họ tỏ vẻ sốc về việc Dzhokhar là nghi phạm tham gia vào vụ đánh bom hôm thứ Hai (15/4/2013) khiến 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương.
          “Đó là một thiếu niên rất đáng yêu,” Larry Aaronson, một người hàng xóm, phát biểu với CNN khi được hỏi về Dzhokhar. “Nhiều người sẽ nói rằng ‘Ồ, tôi biết cậu ấy. Cậu ấy không thể làm như vậy’”...
------------------