Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

ÔNG QUANG MÀ THIẾU SÁNG !

"Đáng mừng !"...Tăng giá, Không có lương, Thưởng Tết bèo, Đủ thứ thu phí đánh toạc túi nghèo...
Sức mua thấp là tín hiệu đáng mừng(!?)
           IFN/BVBTrước tình hình sức mua thấp trong dịp Tết Nguyên đán 2013, phía Bộ Công thương cho rằng, điều này không đáng lo, thậm chí còn đáng mừng vì người dân đã biết tính toán trong việc chi tiêu (!?).
Sức mua giảm theo thưởng Tết.
Trả lời câu hỏi của các PV báo chí tại cuộc họp báo tháng 1 của Bộ Công thương về tình hình sức mua thấp vào những ngày giáp Tết, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang cho rằng, sức mua trên thị trường thấp nguyên nhân do nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân của người lao động giảm, tiền thưởng Tết cũng giảm, từ đó sẽ kéo theo việc mua sắm của người dân cũng giảm theo.
             Theo Thứ trưởng Quang thì đây là một bài toàn lâu dài chứ không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Tuy nhiên vào thời điểm cận Tết, Bộ Công thương đã thành lập đoàn kiểm tra các sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Năm nay nguồn cung trên thị trường khá dồi dào, vì thế giá thành sẽ hạ xuống, tạo thuận lợi hơn cho người dân mua sắm Tết.

Thứ trưởng Lê Dương Quang trả lời báo chí chiều 4/2.
 Ảnh: L.D
         [ > Gs Trần Hữu Dũng:  "Ah!  Thứ trưởng Lê Dương Quang (chắc mọi người còn nhớ ông này trong vụ bô-xit?).  Nói như ông Quang thì khi một học sinh trả lời $2 + $2 = $3 thì phải khen em ấy vì em ấy biết tiết kiệm!". _ http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm ].

              Về lâu dài, giải pháp kích thích thị trường vẫn phải là thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giảm hàng tồn kho. Khi doanh nghiệp làm ăn được, thu nhập của người lao động sẽ được cải thiện, lúc đó sức tiêu dùng của người dân sẽ tăng theo. Nhưng vào thời điểm này, Bộ Công thương cho rằng việc giảm sức mua cũng là tín hiệu đáng mừng.
                "Khi kinh tế khó khăn, thu nhập giảm thì người dân sẽ phải chi tiêu tiết kiệm hơn. Mặt khác đây cũng là một tín hiệu đáng mừng chứ không đáng lo. Bởi lẽ lúc này người dân chỉ mua sắm những sản phẩm thực sự cần thiết chứ không chi tiêu hoang phí" – ông Quang nhấn mạnh _ (Thưa ông Quang,  đúng là ông đang ở trên mây...mù. Quang mà thiếu sáng: Dân tiết kiệm hơn hay là phải bóp bụng? Công nhân nhiều nơi tận hôm nay (25 tháng Chạp), vẫn chưa có đồng lương nào! Có tiền đâu mà tiết với kiệm?- BVB)

Không khan hàng sốt giá (!?)
             Xoay quanh vấn đề giá cả, đại diện Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cũng cho rằng, hàng năm một số mặt hàng dịch vụ truyền thống như trông giữ xe, dọn dẹp vệ sinh... đều tăng giá. Các mặt hàng đồ uống như rượu, bia không có sự tăng giá, nếu có cũng chỉ xảy ra ở những cửa hàng nhỏ lẻ. "Qua kiểm tra xác minh chúng tôi khẳng định việc đại lý bia tăng giá bất thường chỉ là tin đồn. Nhưng quá trình đi kiểm tra ở TP HCM chúng tôi lại phát hiện nhiều sản phẩm bia nhập lậu, không hóa đơn chứng từ" – đại diện Cục Quản lý thị trường nói.
             Bên cạnh đó các mặt hàng thực phẩm như giò chả tăng giá trung bình từ 10 – 15%. Riêng mặt hàng gà ở phía bắc đã cơ bản không còn hiện tượng nhập khẩu trái phép.
                 Liên quan đến giá trứng gia cầm tăng đột biến trong thời gian qua, ông Võ Văn Quyền – Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, ngay sau khi có thông tin từ dư luận và báo chí, Bộ Công thương đã phối hợp cùng các địa phương đi kiểm tra. Kết quả cho thấy việc tăng giá là bất thường và đã yêu cầu điều chỉnh. Hiện các cơ quan vẫn đang trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các doanh nghiệp trong nước sai phạm sẽ tiến hành xử phạt theo quy định (Đừng ba xạo đầy ứ quan liêu mấy cha! Cút ra cho dân được nhờ, - BVB).
              Trả lời câu hỏi về việc, liệu có mặt hàng nào tăng giá bất thường như giá mặt hàng trứng, ông Quyền cho biết việc tăng giảm xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Đối với một số mặt hàng rau, củ, quả tăng giá phần lớn do yếu tố thời tiết. Nhưng mấy ngày gần đây khi thời tiết bình thường thì giá lại ổn định trở lại. Bên cạnh đó giá gà trước đây cũng tăng theo nhu cầu của thị trường, nhưng gần đây do việc tái đàn, mặt khác đây là thời điểm thuận lợi để người chăn nuôi bán được với giá cao nên mặt hàng gà trên thị trường tương đối nhiều.
              "Nguồn cung các mặt hàng gia súc, gia cầm, rau, củ, quả... trong dịp tết Nguyên đán, đặc biệt ở hai thành phố Hà Nội, TP HCM hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu. Riêng dịp cận hoặc sau Tết, giá một số mặt hàng có thể tăng, nhưng nguyên nhân do tăng cục bộ chứ không phải do tình trạng khan hàng sốt giá" – ông Quyền khẳng định.
Nguyễn Dũng
(Infonet)

16 nhận xét:

  1. Đúng đây! Thứ trưởng ở trên mây...mù, chẳng biết thực tế gì, chủ quan, nói theo suy diễn và nịnh trên quá mức. Sang tháng thứ 3 rồi, chúng tôi làm công nhân khu CN vẫn chưa được nhận lương. Ăn sáng còn phải vay, có tiền đâu mà tiết kiệm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Quốc Thônglúc 04:33 5 tháng 2, 2013

      He..he..Quan liêu trên mây mù, tối om, thiếu sáng là phải rồi. Không oan đâu vị Thứ trưởng ơi! Lo làm việc đi, đừng chỉ biết ra Hồ Tây nhậu rồi trả lời phỏng vấn vô trách nhiệm. Ai chả muốn cả năm sắm Tết cho xôm, cho đủ để vui, rồi ra năm lại è cổ lo làm. Vì không có tiền phải ngồi nhìn .. ra chợ, ông nên thực tế đi!

      Xóa
    2. Nhìn mắt ông ta đã thấy gian, trắng dã, mặt thì ngu!

      Xóa
  2. Chắc là công thức nhiều C, con cháu của cụ nào cõ bự nơi thượng đỉnh cung đình. Chứ cái mặt này đi làm thợ hồ còn chưa xong. Cứ cái kiểu lãnh đạo này, dân ta còn long đong!

    Trả lờiXóa
  3. Những Quả đấm thép hùng dũng đấm tan nền kinh tế, đấm thủng quốc khố, đấm nát hầu bao của dân rồi còn đâu nữa mà biểu dân không tiết với chả kiệm.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện cười hồi Liên Xô cũ:
    Ba người - Nikita, Popov và Olga - họp để phân công nhiệm vụ trong Ban giám đốc mới của nhà máy.
    – Nikita, cậu học trường gì ra?
    – Tôi tốt nghiệp ĐH Bách Khoa.
    – Vậy cậu làm phó giám đốc kỹ thuật.
    – Olga, cô học trường gì ra?
    – Tôi tốt nghiệp ĐH Kinh tế.
    – Vậy cô làm phó giám đốc phụ trách kinh tế.
    – Còn Popov?
    – Tôi hả? Ừm, à... Tôi chả học gì cả. Học làm chó gì cho tốn thời gian. Nói chung, tôi lấy tiền của ông già đi ăn chơi.
    – Chà! Cậu đúng là chẳng biết cái chó gì cả! Nói chung, cậu dốt nát và lười biếng, chỉ được cái ăn nói lung tung. Thôi, cậu chỉ có nước làm... lãnh đạo! Xếp cậu vào vị trí giám đốc (!!!)

    Trả lờiXóa
  5. TO, NHỎ.........NHỎ, TO

    VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.
    Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.
    Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.
    Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.
    Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.
    Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.
    Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.
    Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to.
    Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu qủa lại qúa nhỏ.
    Hiệu qủa quá nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to.
    Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
    Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.
    Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những ông lãnh đạo thật to.
    Trong những ông lãnh đạo thật to, lại có những cái đầu qúa nhỏ.
    Những cái đầu qúa nhỏ, lại có những túi tham thật to.
    Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ.
    VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ.. .
    LẠI...GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC...THẬT TO
    Rồi Việt Nam trở thành một nước quá nhỏ… bé tý ti…
    Và chỉ sánh vai làm bạn với Haiti..liti…liti…

    Trả lờiXóa
  6. Sức mua giảm là đúng, vì sao giảm? vì dân có ít tiền, thậm chí không có tiền. Vì sao dân ít tiền,không có tiền? là vì:
    -thuế cao,phí nhiều.
    -lương thấp lại bị nợ lương kéo dài.
    -doanh nghiệp giải thể, phá sản. Người lao động mất việc,không có thu nhập.
    -Lạm phát liên tục mấy năm liền làm giá cả tăng cao, đồng tiền mất giá
    Mấy lý do nhỡn tiền như vậy, ai cũng nhìn thấy. Chỉ ông Quang làm thứ trưởng mà không nhìn thấy lại còn nói càn là đáng mừng thì thật hết biết. Ông làm thứ trưởng vì dân hay chỉ vì cái ghế?
    Ông hãy nghỉ đi cho dân nhờ.

    Trả lờiXóa
  7. Đần thế trời ơi. Hèn gì con cháu chúng ta cứ khổ mãi. Hỏi đông trả lời tây, chả ăn nhập cái gì. Chán quá, chán quá

    Trả lờiXóa
  8. Chuyển bài nay sang trang Anh ba...trợn được đó !

    Trả lờiXóa
  9. Trình độ thứ trưởng mà phát biểu thiếu hiểu biết, thiếu lương tâm như thế làm sao dân chúng không bực mình. Tết đến nơi rồi mà túi còn rỗng thì người lao động còn mua bán gì? Sức mua của dân giảm mà ông thứ trưởng còn mừng nữa thì ông là thằng phản động. Sao trong chính phủ vì dân vì nước này lại có ông thứ trưởng thông thái quái dị đến thế. Thật đáng buồn cho trình độ và lương tâm quan lại ngày nay. Ông thứ trưởng này nên đổi cái tên Lương Dương Quang thành Lương Đêm Đen cho nó hợp với con người ông ta.

    Trả lờiXóa
  10. Chỉ số lạc quan cao đến mức... phản động.

    Trả lờiXóa
  11. cho thằng nay vào ống cống đi cho dân được nhờ cho đời đỡ khổ

    Trả lờiXóa
  12. cho thằng này vào ống cống cho dân tôi đưỡc nhờ

    Trả lờiXóa
  13. Đ/c Dương thường trực này là TT đã lâu, hắn không ngu đâu các bác ạ. Ngu là dân ngu bởi để những đám ăn hại này làm lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  14. duong nay la dương vat chứ không phải dương quang đâu các bạn

    Trả lờiXóa