Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

> Tàu giã cào kiểu Tàu?

Ghe (tàu) giã cào bay
BVB - Trong buổi giao ban mới đây của ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Thế Kỷ (Phó ban Tuyên giáo TƯ) giải thích với các nhà báo: “Cái..a…cái việc mà cái tàu Bình Minh 02 bị đứt cáp ấy. Thì cái việc này…à…nó là… là việc mà hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chạy phía sau gây đứt cáp, chứ không phải là cắt cáp. Cái chuyện này chúng ta đã nói với nhau rồi. “Cắt” hay là “đứt” cáp thì hai cái chuyện này là…là…nó là bản chất nó khác nhau, bằng hai cái động tác nó khác nhau, và bản chất nó…nó khác nhau. Ở đây không phải là chúng ta sợ chúng ta nói chệch đi, mà thực sự nó là như thế”... (Ba Sàm bóc tách từ băng ghi âm).
... NTK nói tiếp: "Cái việc làm đứt cáp và cắt cáp thì đã nói như thế rồi, thế mà trong tuần vẫn có những báo vẫn nói … Tôi xin nói rằng là … trong cái giao ban vừa rồi ấy, thứ Ba vừa rồi ấy, tôi phê bình cái chỗ cái báo PetroTimes của anh Nguyễn Như Phong. Nhưng mà ngoài ra còn có một số cơ quan báo chí khác nữa … như là … khi nãy cái báo cáo có dẫn ra ấy.
Ts-Nguyễn Thế Kỷ, ông Nghè xứ Nghệ
           "Thì thưa các đ/c là … có một cái điểm mà tại sao … ở thời điểm này chúng ta phải đưa hết sức chính xác, kín kẽ là vì sao? Năm nay kỷ niệm tròn 5 năm, Quốc hội Trung Quốc có cái chủ trương thành lập thành phố Tam Sa (?!). Và một số lực lượng ấy, … đương nhiên có cả những người họ rất là yêu nước, cũng có lòng tự hào dân tộc, nhưng mà đương nhiên cái cách thể hiện của họ thì cũng có những cái bức xúc. Mà … mà mà … bằng cái … cái cái … cái gọi là cái tình cảm cá nhân, thì họ tổ chức đi tụ tập, … và đi biểu tình"...
            "Ôi! thôi thôi! chùa Tân Thạnh năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại…" (Nguyễn Đình Chiểu) - cái khẩu khí này của Phó Ban không tiếp tay thì là cái gì?).
            Vậy, thưa ông TS. Kỷ, ông quê gốc xứ Nghệ, nơi cư dân vùng biển không có nghề giã cào, nếu có thì cũng mới đây. Nhưng cái vụ ông cho là không may tàu Bình Minh 2 bị “đứt cáp” thăm dò địa chấn (không ai cắt cáp) là "do hai cái tàu giã cào của Trung Quốc chạy phía sau gây đứt cáp” (!?).
Nhưng, ông có hiểu ghe (tàu) giã cào là gì không? Giã cào nguyên gốc là nghề đánh bắt hải sản quen thuộc của ngư dân miền Nam Trung bộ và Tây Nam bộ. Nó là loại ghe (tàu) công suất thấp, những ngư dân nghèo đánh bắt hải sản sát bờ, không đủ vốn sắm tàu đánh bắt xa bờ. Sau năm 1975, các tỉnh ven biển từ Bình Thuận trở vào, nhiều nhất là từ Bến Tre đến Kiên Giang, nơi có độ thoải vùng biển bồi nông biên độ rộng. Trước đây, giã cào chỉ hoạt động trong vùng nước cạn, sát bờ, nơi có độ sâu không quá 15 mét, tốt nhất là 5 - 11mét.
Sau này, do hải sản gần bờ ngày càng cạn kiệt, người ta mới làm lại bộ lưới quét (quét chì), lưới rê, lưới vây lửng và tăng công suất cho tàu giã cào vươn ra xa bờ hơn, gọi là giã cào bay, để phân biệt với giã cào rê kéo. Giã cào bay khai thác kiểu "tận thu trứng  mén", làm cạn kiệt nguồn lợi hải sản, cho nên Bộ NN-PTNT, ngành quản lý hải sản quốc gia đang rất hạn chế cho sử dụng. 
Tàu giã cào (Nam bộ gọi là ghe cào, tàu cào) như thế này mà làm đứt cáp thăm dò địa chấn
tận khơi xa gần mỏ Bạch Hổ...mới lạ!
  Tàu cá hành nghề giã cào bay hoạt động đánh bắt trong phạm vi vùng biển ven bờ, đánh bắt tập trung trong vụ cá nam. Tùy theo công suất máy và độ mở đứng của miệng lưới mà đánh bắt ở những độ sâu thích hợp. Phổ biến các đôi hành nghề giã cào bay hiện nay chỉ chọn độ sâu đánh bắt từ 27 mét nước trở vào, thường cách bờ khoảng 20 hải lý (thuộc tuyến bờ, tuyến lộng gần). Khi đàn cá áp sát vào bờ, thì tàu giã cào bay theo sự di chuyển của đàn cá mà vào bờ đánh bắt. Nếu đánh bắt ở độ sâu 27 mét nước trở ra, với độ mở đứng miệng lưới thì tàu sẽ không đánh bắt được cá nổi tầng mặt; mặt khác do hoạt động ở độ sâu lớn, áp lực nước tác động lên cả vàng lưới sẽ tăng lên nên giảm tốc độ dắt lưới của tàu làm kém hiệu quả đánh bắt hải sản.
Vậy, hải độ nơi xảy ra vụ lần 2 tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp không phải nơi giã cào hoạt động khai thác hải sản. Hơn nữa, sức chịu đựng sóng của ghe giã cào rất kém, Trung Quốc cũng không ngu gì lại dám cho giã cào đi từ Hải Nam đi sâu vào vùng biển Việt Nam. Thế thì cái giã cào kiểu Tàu mà ông Kỷ nêu ra là "tàu giã cào đi sau làm đứt cáp, không ai cắt..." là cái giã cào nào? Chẳng lẽ đây là "tàu lạ" mà Việt Nam ta chưa hề thấy? 
          Nhân nói về giã cào, mời bạn đọc “rà lưới cào” qua bài viết này của cựu nhà báo Tô Phương, nguyên PV báo QĐND, nguyên Tổng biên tập báo Phú Yên:
Vẫn còn những cán bộ “giã cào”
* Tô Phương
Trước hết, tôi có mấy lời về hai chữ: “Giã cào”! Quê tôi ở vùng biển tỉnh Phú Yên. Bà con ngư dân làm nghề biển thường sử dụng nhiều loại lưới để đánh bắt hải sản. Trong đó có một loại lưới vừa to, vừa cao, vừa dày. Người ta đan các mắt lưới rất nhỏ, để quét sạch những con tôm, con tép, con cá nhỏ xíu; những đàn cá lòng tong vừa mới nở cũng không thoát khỏi mảnh lưới này. Đó là loại lưới giã cào.
Đã có nơi, chính quyền địa phương phải ra lệnh cấm không cho bà con sử dụng loại lưới giã cào này, vì nó tiêu diệt sạch sành sanh các loại tôm, cá vừa mới nở, sẽ làm cho vùng biển đó kiệt quệ, tôm cá không kịp lớn và sẽ không có cơ hội sinh sôi nảy nở.
Trong xã hội của chúng ta ngày nay, số cán bộ chân chính của Đảng và Nhà nước đều ra sức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, phấn đấu để thực hiện tốt những lời Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, nên họ được nhân dân quý trọng, tin tưởng, mến phục.
Nhưng thật đau lòng, vì hiện tại vẫn còn không ít những cán bộ thoái hóa, biến chất, vi phạm phẩm chất đạo đức cách mạng, nghị quyết Đảng chỉ ra rằng: "Bộ phận không nhỏ...". Những người này dùng tiền để mua chức tước, rồi dùng chức tước để vơ vét tiền. Họ lợi dụng chức quyền để tìm cách tham ô tài sản của Nhà nước, "tận thu" túi nghèo của dân, nhận hối lộ để làm giàu cá nhân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, mánh lới. Người có cấp chức to thì “ăn” các dự án (dự án có thật và cả dự án “ma” - nghĩa là họ tự vẽ ra dự án để lừa bịp mọi người, không cần biết dự án đó khả thi hay không - và thực tế đã có rất nhiều dự án bị phá sản). Họ “ăn” trong các công trình xây dựng như nhà cửa, cầu cống, đường sá, thủy lợi (kể cả việc bán đất, bán nhà cửa, họ đều có cách để “ăn”), "ăn" vật liệu, xi măng, sắt thép và nhất là khai khống trị giá chi phí cho công trình... Họ “ăn” trong việc mua đi bán lại các loại trang thiết bị công cộng, lôi đồ phế thải han rỉ từ nước ngoài về  "đổi mới công nghệ"; "ăn" trong các hợp đồng bán đất, bán ruộng, bán rừng, bán biển, bán tài nguyên khoáng sản địa phương. Thậm chí, họ còn “ăn” trong việc xét khen thưởng huân, huy chương... 
Những đơn vị đang "có vấn đề" lình xình các vụ tham nhũng,  làm ăn thua lỗ, đang lừa dối khách hàng nhưng lại muốn có huân, huy chương để lừa bịp dư luận, họ sẵn sàng bỏ ra tiền tỷ để kiếm các danh hiệu ảo; cần bao nhiêu họ cũng sẵn sàng đáp ứng bấy nhiêu (kiểu như cúp "Bông hồng vàng"...). Ngay như việc đề bạt, bổ nhiệm, cất nhắc cán bộ hoặc giới thiệu nhân sự vào các cấp ủy hoặc các cơ quan dân cử, ở nơi này, nơi khác còn xảy ra hiện tượng không trong sáng, cụ thể là còn những cán bộ luôn nghĩ đến “thủ tục đầu tiên” (nói lái lại là tiền đâu?). Những cán bộ như vậy nhân dân thường gọi là: Những cán bộ “giã cào”.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta hãy kiên quyết đấu tranh loại bỏ những cán bộ “giã cào”ấy ra khỏi bộ máy công quyền của Đảng và Nhà nước ta. Có như thế chúng ta mới phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đạo đức là cái gốc của người cán bộ cách mạng!".
Tô Phương

8 nhận xét:

  1. Từ 1/1/2013 bà con đi biển nên mời ông Kỷ đi cùng để xem tàu "giã cào" của TQ nó "giã cào" thế nào!!!

    Trả lờiXóa
  2. Hay cho cái câu được in chữ đỏ của ông Phó. Vừa chả ăn nhặp gì với sự việc, vừa cho thấy sự đớn hèn khi ta tự công nhận cái thành phố ấy của TQ. Thử hỏi làm sao mà không bị lấn tới

    Trả lờiXóa
  3. UN gửi cho Việt14:35 Ngày 14 tháng 12 năm 2012

    Việt hỏi thì Un trả lời
    Un đây nghèo thật nhưng hèn thì không.
    Cạnh Tàu mà lại sợ Tàu
    Thì nó đè chết cái xương chẳng còn.

    Thằng Tàu tính nó hồ ly
    Nó luôn tráo trở như lòng bàn tay
    Thằng Tàu tính nó thích oai
    Nhưng lại sợ Mỹ cận kề nằm bên.
    Cho nên Un biết nó cần
    Un làm phên dậu đấu thằng Mỹ to.

    Với Tàu là cứ phải cương!
    Chủ quyền dân tộc chớ đừng lơ mơ.
    Nó lấn là phải chiến luôn
    Chớ đừng nhượng bộ - mất dần đất đai.
    Nó mà xía chuyện của mình
    Mắt trừng, tay nắm, miệng thời nói không.

    Dù sao dòng dõi anh hào
    Tớ đây quyền lực quyết nào kém ai
    Ở đời nghèo đã làm sao?
    Nhưng mà nước nhục đời đời cười chê.

    Không như nước bạn thật kỳ?
    Tàu nó hiếp thế mà còn van lơn
    Nào là bốn tốt - chữ vàng
    Anh em, đồng chí thề nguyền keo sơn.

    Chữ vàng bốn tốt là sao?
    Bảy chín nó đánh vạn người tan xương
    Anh em đồng chí thế nào?
    Lưỡi bò nó liếm còn gì biển Đông..

    Phải mình như thế là xong
    Nước tao, tao giữ. Thân mày, mày lo.
    Anh em, đồng chí đéo gì
    Rõ quân cướp nước chó gì anh em.?

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1.
    VIỆT GỬI UN07:38 Ngày 17 tháng 12 năm 2012


    Nguồn cơn NHỤC - HÈN

    Hèn ư? Un chắc biết rồi.?
    Nhục thì Việt đã ...lâu rồi thành quen.
    Thành Đô một chín chín mươi<1990>
    Chữ Hèn, chữ Nhục bắt đầu từ đây.

    Mười Ninh đi sứ hàng Tàu
    Chân quỳ, đầu rạp, lạy Tàu bằng cha.
    Chữ vàng - Bốn tốt Tàu ban
    Mười Ninh phát nguyện tâm can phụng thờ.
    Con đường bán nước chẳng xa
    "Nghìn năm Bắc thuộc" bắt đầu từ đây.

    Thằng Phiêu tiếp bước Mười Ninh
    Hiệp định Biên giới mất gần tỉnh to.
    Lão Sơn - Núi Đất mất rồi
    Nam Quan, Tục Lãm dâng Tàu còn đâu.
    Bản Giốc - Tàu bắt cưa đôi
    Phần to Tàu lấy, còn mình tí ti.

    Kế Phiêu lại đến thằng Nông
    Tài hèn, Đức mọn, Mạnh đường máu dê.
    Bồ con mà Nó cũng thèm
    Gái già mấy bước mà lòng vẫn mê.
    Tây Nguyên đất ấy địa linh
    Ham tiền Nó bán cho Tàu trú chân.

    Giờ đây " Lú lẫn" tiếm quyền
    Thêm bầy sâu chúa "X", Y cả đàn.
    Ăn tàn, phá hoại nước Nam
    Giang sơn ngầm bán cho Tàu còn đâu?

    Biết rằng là Nhục, là Hèn
    "Bởi ngu quá lợn" nên đành vậy thôi.
    Cầu mong nổi trận lôi đình
    Ầm ầm động đất Ba Đình sập ngay.

    Trả lờiXóa
  4. Phải chăng lâu nay Trung Quốc đã trả lương rất hậu cho ông Kỷ và "một bộ phận không nhỏ" quan chức cấp cao VN.
    Lãnh đạo như Nguyễn Thế Kỷ thì những thất bại đẫm máu như Núi Đất - Hà Giang trước đây tất nhiên sẽ diễn ra còn nhiều. Suy thoái đạo đức lối sống là tội, nhưng không nghiêm trọng bằng tội bọn Việt gian bán nước leo cao - chui sâu trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước.
    VN sẽ đi về đâu?

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Phương Hồnglúc 04:35 18 tháng 12, 2012

    Đồng hương gửi đến Phó Ban Thế Kỷ - mời dọc cùng chia sẻ: Cố học giả Đặng Thai Mai khi nói về con người Nghệ, nhận xét, người Nghệ “can đảm đến sơ xuất, cần cù đến liều lĩnh, kiên quyết đến khô khan, và tằn tiện đến…”cá gỗ!”(Đặng Thai Mai, 1960, tr.37) GS. Vũ Ngọc Khánh một người con của chính đất Nghệ đã nghiên cứu người Nghệ và đưa ra những nhận định, đó là trong mỗi con người Nghệ có1, “4 đặc điểm: (1) Có lý tưởng trong tâm hồn; (2) Sự trung kiên trong bản chất; (3) Sự khắc khổ trong sinh hoạt; (4) Sự cứng cỏi trong giao lưu“…
    Để làm được điều này, người Nghệ chỉ có thể trên cơ sở khai thác hiệu quả nội lực văn hóa của mình, đó cũng là một cách để bồi đắp, khẳng định những hằng số văn hóa xứ Nghệ bao đời, không những thế còn nâng văn hóa ấy lên một tầm cao mới….
    Đất nước hôm nay đang trên đà đổi mới và hội nhập. Lẽ đương nhiên người Nghệ cũng có sự đổi mới và hội nhập nằm trong trào lưu chung của đất nước, đồng thời vẫn thể hiện những bản ngã của mình. Người Nghệ cũng sẽ tiếp nhận được nhiều cái hay cái đẹp, đồng thời cũng phải chấp nhận ở mức độ nhất định những “cái dỡ” từ bên ngoài mang lại / (Thạc sĩ Phạm Xuân Hoàng)

    Trả lờiXóa
  6. Kính đại tá con chình bông - đặc sản Nam Hải ngâm rượu uống chơi.
    http://tranhung09.blogspot.com/2012/12/philippines-se-co-doi-bien-my-oi-au.html

    Trả lờiXóa
  7. Xin lỗi bạn đọc! Nghe thằng cha Kỉ nầy nói..nhìn mặt nó tôi muốn...ị một bãi vào đó! Khạc...phẹt! Đ..chịu nổi!

    Trả lờiXóa
  8. the ky noi qua ngu khong phai dan xu nghe

    Trả lờiXóa