Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

> HỌ COI NÔNG DÂN NHƯ CON RỐI !

Làng cá bè trên sông Tiền
* Bùi Văn Bồng
Anh Năm Lam, nông dân chuyên nghề nuôi cá bè ở xã An Bình, một xã Cù Lao trên sông Tiền của huyện Long Hồ (Vĩnh Long) than thở:
-        Một vụ nuôi cá 6 tháng, biết bao công sức, vậy mà bị  lỗ quá nặng, tới gần 70 triệu đồng, bị “âm” rồi! Đời dzậy mà chó má. Nuôi cá bị lỗ mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Bỏ hết sức, mưa nắng dầm dề, chứ có ăn không của ông của cha đứa nào đâu, dzậy-không ngán ngẩm ghe cào sao được?
Tôi hỏi:
-        Anh nuôi cá gì?
-        Cá điêu hồng.
-        Sao anh không nuôi cá khác, ví dụ như cá tra, cá basa?
-        Trời đất! Cá tra, cá basa còn lỗ dữ hơn.
-        Vậy tại sao anh chăm đắp với bè cá như vậy mà bị lỗ nặng thế?
-        Thức ăn cho cá tăng vọt, lãi suất ngân hàng tăng, cái gì cũng tăng.
-        Vậy tính sao?
-        Chết đói! Tính sao được. Nếu tính được thì khỏi nuôi, đi nhậu chơi, đâu biết bị lỗ dữ như vậy!...
Anh Năm Lam tính: Bè cá của tui rộng 6m, dài 12m, vụ cá cuối vụ thu được 10 tấn cá, bán được 280 triệu đồng. Nhưng riêng thức ăn cho 10 tấn cá hết 20 tấn, hết 270 triệu đồng. Tiền cá giống hơn 20 triệu đồng, tiền thuê bãi cá nộp cho xã 10 triệu đồng, lãi suất tiền vay vốn ngân hàng 20 triệu đồng, thuốc trừ bệnh cho cá hơn 10 triệu đồng, chi phí khác 10 triệu đồng…
Anh thở dài thườn thượt, rồi ngồi trầm tư, mặt mày cau có, ngó lơ ra sông Tiền. Tôi lại hỏi:
-        Này, anh Năm! Thức ăn cho cá sao mà đắt thế?
- Thì cũng tại ông Chính phủ, ông bộ ông xậu, ông râu ria chầu rìa gì đó tăng thuế các cơ sở chế biến thức ăn cho cá, tăng giá xăng dầu, tăng cả cái giá trị gia tăng gia giảm  gì đó. Bọn chế biến, không những tăng giá mà còn làm đồ dỏm, vụ này, cho ăn đúng kỹ thuật, đều đặn vậy mà cá đâu có lớn.
      Anh lắc đầu:
- Hôm trước xem tivi, thấy có đại biểu chất vấn các bộ trưởng. Ông Cao Đức Phát Đức Mãi gì đó nói là Bộ nông nghiệp sẽ cùng Bộ tài chính, rồi thêm mấy cha ngân hàng này nọ sẽ có cơ chế, chính sách kiểu gì đó sẽ quan tâm, có chính sách tạo thuận lợi vay vốn, giãn nợ cho người nuôi cá. Ông Huệ Tài chính cũng hứa, ông Ngân hàng Bình Lọ, Bình Phong gì đó cũng hứa. Cả Chính phủ cũng hô quyết liệt chỉ đạo chỉ giáo…rồi cũng hứa. Hứa rồi thấy cũng như không! Nhưng nay, người nuôi cá vùng sông nước Cửu Long - long đong này có được hưởng gì đâu? Hứa lèo hứa xạo hoài. Đúng là ba cái thứ cà rằn cà chớn!
-        Vụ tới anh tính sao?
         Tính gì nữa, với cái cảnh này, nông dân có mà ngồi ngáp, chịu chết đói, bắt con bỏ học, bắt vợ thêm giờ ngồi chợ. Tính với chả toán cái gì? Tui mà ra Hà Nội thì chửi tung mồ mả cha mẹ tổ tông các ổng ra. Ngồi tận Hà Nội họp lên họp xuống tốn tiền dân, hứa lèo hoài. Họ tưởng nông dân chúng tôi là con rối, muốn giật dây ra sao tùy ý, muốn bày cách múa may quay cuồng kiểu gì cũng được à? Còn lâu, rủ nhau ăn tham ăn tàn cho lắm, rồi họ hành thì nói cho kiến bò khỏi lỗ. Cái thứ gì đâu! Cứ ăn của dân của nước cho lắm vào, rồi ung thư vòm họng, thủng dạ dày cho lũ chúng nó chết sớm đi! Hứ! Cái thứ đó mà chết thì dân cù lao này nấu cháo vịt xiêm ăn mừng, nhậu chơi cho đã. Nuôi cá bị lỗ chỏng gọng, giờ còn biết tính sao đây, chỉ tính dzậy thôi à!
BVB 

1 nhận xét:

  1. đâu phải chỉ cá đâu thôi, bây giờ lúa cũng đang chín rộ mà không có ma nào mua, nếu mua thì giá thấp không đủ chi phí, rồi mía, khóm,... trời ơi, sao số phận nông dân việt nam lại khổ thế này, còn bọn quan lại thì cứ giàu có phây phây....đất nước ta đang đi ngược rồi Bác ơi

    Trả lờiXóa