Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

> Chỉ thị của Cụ Kỷ

Cụ Kỷ có chỉ thị rằng:
"Đừng đụng Trung Quốc nhì nhằng đó nghe!"
Ông Nguyễn Thế Kỷ:
"Viết bài phải từ từ, nhẹ nhàng 

như thế này...Thế, cứ thế nhé!
...Như bắt chuồn chuồn ấy...!
Ông Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An, tiến sĩ Ngữ văn. Trước khi đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản, ông từng là Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Tổng biên tập báo Nghệ An, Phó ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An, Bí thư huyện ủy Nam Đàn (Nghệ An). Ngày 16/8/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Phó ban Tuyên giáo Trung ương.

             Cụ Kỷ chỉ thị rõ ràng:
Cái dây địa chấn đứt ngang, chuyện thường!
             Vì tàu "đánh cá" đáng thương
Vô tình vướng phải khúc xương cá ngừ
            Tàu ngư chính, tàu kiểm ngư...
Cái gì cũng phải từ từ xét soi
             Mối tình hữu nghị bao đời
Như răng cắn lưỡi, như môi chửi thề
             Báo nào đã bị "Ban" phê
Xem chừng gác bút toi nghề như chơi
             Đừng cho là "chuyện động trời!"
"Bạn Vàng" lỡ chút ta thời cho qua
             Lần này phải nhớ, mấy cha!
Viết bài, rút tít nhẩn nha vội gì
             Chủ quyền còn đó, lo chi
Cáp thăm dò đứt, nối thì xong ngay
             Việc gì nhăn nhó mặt mày
Chống thù đâu chỉ một ngày là xong?
             Nói ra sinh chuyện mất lòng
Từ nay phải cố nói vòng, né xa
             Dù sao, hàng xóm cận gia
Dẫu cho có mất con gà, có sao...(?!)
            Tú Gân  
(> nguyên Kiếp trước là TS. Ngữ văn, Lạc tướng, thời "giặc lạ xâm lăng" năm 40, sau Công nguyên – Vốn nguyên là Chuyên gia nghiệp vụ báo "Lẹo Tùng Phồn". Bài này trích từ bản nháp tác nghiệp ngay sau khi giao ban báo chí tại Mê Linh, ngày Con Trâu, tháng Con Lợn, năm Con Chuột của Ban Tuyên giáo Lĩnh Nam chích quái).
---------------------------
+ Bài liên quan:
1- < http://webwarper.net/ww/~av/www.viet-studies.info/kinhte/DangGiaiThich_BBC.htm
2- < http://quechoa.vn/2012/12/13/5-cau-hoi-gui-toi-ong-nguyen-the-ky/ >

6 nhận xét:

  1. Ông Nguyễn Thế Kỷ vừa đáng thương - vừa đáng trách!
    Ông Nguyễn Thế Kỷ cùng quê Nghệ An với với bác Hồ sao lại ăn nói hay thế?

    Trả lờiXóa
  2. Không phải đáng thương đáng trách đâu, mục tiêu lý tưởng bác ấy rõ ràng đấy, kien định đấy. Không tin cứ nhìn cái ghế của bác ấy là biết. Khôn chán! bác Kỷ nhẩy.

    Trả lờiXóa
  3. Có anh em nào rành về kết cấu (cấu tạo) của cái cáp bị Khựa nó "vô tình làm đứt" , trình công khai cho bà con xem , thì rõ ngay như ban ngày "cái mặt bán nước" và "lũ cướp 16 chữ vàng". Kính!

    Trả lờiXóa
  4. Con đất Hồng Lamlúc 16:52 14 tháng 12, 2012

    Vừa hèn vừa ngu, dân nói thì không cho nói, báo nói thì dọa kỷ luật về Đảng thế thì ai nói? Hỡi các Nhà báo chân chính, hãy vì Tổ quốc trên hết. cái ông vị Kỷ này đâu còn là con cháu đất Hồng Lam nữa, chắc là thay máu Tàu rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Em nghĩ dây cáp này mỏng manh như sợi tơ nên Tàu cá TC đụng nhẹ đứt liền. Họ vô tình thôi Anh em cả. Đứt thì ta nối lại xài. Cốt là tình Anh em không đứt là được. Các báo cứ làm ồn chuyện lên chỉ cốt các thế lực phản động có cơ hội xuyên tạc. Ta thà làm em nước Tàu mà còn ghế vì còn ghế còn tiền.

    Trả lờiXóa