Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

> CƯỚP CÒ...MỒM !

- Xung: Kích này! Cậu ngậm miệng lại tớ xem nào!
- Kích: Cái gì mà tự nhiên bắt người ta ngậm miệng?
- Xung: Ngậm miệng cho kín, khỏi bị cướp cò.
- Kích: Cái gì? Cướp cò? Súng để trên giá rồi, ai mang theo mà bị cướp cò?
- Xung: Tớ không nói cướp cò súng, mà nguy hại không kém cướp cò súng là…cướp cò mồm.
- Kích: Chưa  hiểu, là sao?
- Xung: Thì gần đây thấy như là có dịch hay sao ấy, nạn cướp cò mồm liên tục xảy ra.
- Kích: Cặn kẽ hơn đi!
- Xung: Hơ, cậu đúng là thông minh nhưng chậm hiểu. Cướp cò mồm là hội chứng năng động đầu lưỡi, nói không suy nghĩ cho chín chắn, nói sảng, nói ẩu, phát biểu ba láp  ba xạo, nổ bốc trời…
- Kích: À, ra là thế, các hội nghị thấy những đầy tớ phát biểu mà giật mình.
- Xung: Hồi đầu năm, họp Quốc hội, dân biểu Nguyễn Minh Hồng nói là “phải sớm có Luật nhà thơ”; Dân biểu Hoàng Hữu Phước đề nghị không nên ban hành Luật biểu tình, vì đã biểu tình là chống chính phủ, dân trí nước ta còn thấp, cho ra cái luật ấy là nguy”…
- Kích: Ừ, thế là cướp cò mồm  rồi còn gì!
- Xung: Còn nữa, thời sự nhất. tại Quốc hội kỳ họp thứ 4 mới rồi, ông  Bình Thống đốc nói: “Xin nhận một nửa giải Nobel về quản lý, chỉ đạo ngân hàng”. Kỳ họp trước, Bình Thống đốc nói: "Vì dân trí nước ta còn thấp, nên nhà nước không muốn bỏ đi ngân hàng nào, bà con sẽ khó tìm ngân hàng để giao dịch"(?!).
            Còn nữa, bà Khánh dân biểu nói: “Đưa việc từ chức vào Hiến pháp”. Ông Nhẫn Thiện Nguyên nói: “Đại biểu Quốc hội  phải làm gương không ăn gà nhập lậu”, dân biểu chỉ nên làm gương về ăn uống thôi, vào bàn ăn rồi, thấy có thịt gà phải bắt mọi người bỏ đũa xuống, đợi cho đi lấy mẫu xác minh, điều tra nếu đúng là gà không nhập lậu thì mới được ăn…
- Kích: Ừ, nghe như chuyện lạ có thật. Bà Tiến y tế còn nói: "Bà con mà thấy cán bộ, nhân viên ngành y nhận phong bì thì chụp ảnh, ghi âm, quay video gửi thẳng đến Bộ trưởng, quả là bộ trưởng này có đến nghìn mắt nghìn tay, việc gì cũng phải đến tay bộ trưởng giải quyết mới được...hi hì...

- Xung: Có người lại nói, không phải một con sâu, mà cả bầy sâu, nhưng lại không chỉ ra được con sâu nào, đến mức phải gọi là "đồng chí X"...
- Kích: Người Pháp có câu: "Hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói"...
- Xung: Nhưngở ta khác, cái gì cũng phải "quy ra tiền", lời nói không mất tiền mua, ỷ vào "miệng nhà quan có gang có thép", mặc kệ cho đầu lưỡi thảcửa "tung sóng" loạn xạ ra không gian, túng đâu thì trúng.

- Kích: Ôi, lại thế kia đấy! Rõ là “cướp cò mồm” đã lan ra như một thứ dịch…cúm... lưỡi rồi còn gì! 
(BVB)
--------------------

1 nhận xét: